Buồn Xa

Tác giả: Bùi Kim Anh

Tôi không đến viếng được anh chị
Khi dòng tin buồn hoảng hốt đến mọi người
Và tờ báo của ngày
tôi chỉ còn đọc được có vậy thôi
Một góc phố nghẹt người
Ngưỡng mộ và tò mò
Tôi là người đàn bà
nhỏ bé len không thể tới
một mình cắm sao nổi nén hương
Lời bàn dở khen hay
Như mùa hạ lúc này
Vẫn nóng nảy cũng là đã hết
Cái xấu như cỏ cứ lách lên nơi nào có đất
Cái ác tựa con rắn già rồi lột
Còn bao điều phải viết dành dụm tuổi 40
Nhưng chỉ ở cổ tích thôi người mới được hoá kiếp
Việc trên đời biết không thấu lại là cái chết
Mặc biển kia mãi thức trắng đêm ngày
Bao lứa đôi vẫn hát xưa nay
Bài thơ tình yêu không thể chết
Một lời buồn xa như âm dương cách biệt hôm nay
Chưa phân loại
Uncategorized