Buồn Bã Làm Chi Rồi Cũng Tơi Bời

Tác giả: Trần Minh Hiền

BUỒN BÃ LÀM CHI RỒI CŨNG TƠI BỜI
Ngày nghe gió ru nỗi buồn mộng mị
Anh vẽ mùa thu ngày tháng dại khờ
Nắng còn nóng thiêu nụ cười thi vị
Cho những vần thơ lặng tiếng bến bờ

Thắp ngọn nến bên khung trời duyên nợ
Em đợi thời gian về thắp cung đàn
Sông đã cạn trơ dòng thương nhớ
Hiu hắt nguồn cơn dầu dãi phai tàn

Chờ hạnh phúc ru cánh đồng lãng mạn
Em ngỡ tình yêu giờ vẫn hiền lành
Khuya thảng thốt biết hồn mình chai sạn
Đợi đến bình minh soi sáng cây cành

Thôi đành vậy che mặt trời sóng sánh
Nhặt lá vàng rơi phủ kín chân trời
Vầng trăng máu soi ánh vàng cô quạnh
Buồn bã làm chi rồi cũng tơi bời
trần minh hiền orlando October 17, 2014
GROWING
I knew we could be flying
How poetry can become terrifying
There is nothing more valuable than a rose blossoming
and there is no one more adorable than a child growing
trần minh hiền orlando October 17, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized