Bờ Cát

Tác giả: Tạ Thăng Hùng

Đơn giản là bờ cát
Nghe biển hát dịu êm
Để con còng ngơ ngác
Chạy theo sóng ngày đêm

Ngày nắng ươm trên cát
Đêm trăng dài mênh mông
Nhưng biển không yêu nắng
Ghét trăng vàng biết không

Khi biển yêu bờ cát
Chỉ muốn bờ cát thôi
Anh yêu em cũng thế
Chỉ muốn mình em tôi

Anh cũng ghen với nắng
Anh cũng ghen với trời
Gió vờn lên mái tóc
Trăng vương lên nụ cười

Sóng cũng ghen với em
Sợ làm đau bờ cát
Anh lo bờ cát êm
Làm đau chân em bước

Đơn giản là bờ cát
Dẫu có là biển xanh
Đã yêu rồi vẫn khát
Như tình yêu của anh!
Chưa phân loại
Uncategorized