Bên Sông Lỡ Chuyến

Tác giả: VUHUNGVIET & GM. NGUYỂN ĐÌNH DIỆM.

BÊN SÔNG LỠ CHUYẾN
Một chuyến đò ngang lỡ bước sang
Chiều thu ảm đạm thả mây vàng
Ngồi nghe gió gọi bờ lau vắng
Lặng ngắm mây về bến mộng tan
Vạn nẻo cung tơ tình lãng đãng
Muôn đường phím nguyệt dạ bâng khuâng
Hoàng hôn tím đổ sương mờ lối
Chút ráng chiều vương nhạt cuối ngàn
GM.Nguyễn Đình Diệm.Huế Ngày về.2014


BÊN SÔNG LỠ CHUYẾN
Đò ngang một chuyến mới vừa sang.
Nắng đổ chiều buông nhưộm ánh vàng.
Lặng lẻ mây trôi về ngõ vắng.
Âm thầm gió thổi giọt sương tan.
Sông xưa còn đó người đi khuất..
Bến cũ giờ đây kè ngút ngàn.
Cung oán cung thương nay lổi hẹn.
Thôi đành chấp nhận sống lang thang
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized