Bâng Khuâng Tết

Tác giả: Tạ Thăng Hùng

Chắc có lẽ già rồi
Nên tết về cũng khác
Những cảm xúc bồi hồi
Nay chẳng còn như trước

Nhớ ngày xưa xuân về
Đúng là vui như tết
Khắp nẻo đường thôn quê
Xôn xao lòng muốn hát

Khi còn là tuổi thơ
Yêu mùa xuân vời vợi
Chờ mong cả trong mơ
Tết về khoe áo mới

Khi hò hẹn mùa xuân
Tâm hồn mình rất trẻ
Khi ta nắm tay em
Tim reo lên nhè nhẹ

Theo năm tháng cuộc đời
Mùa xuân về lặng lẽ
Như tình yêu em ơi
Xuân mỉm cười khe khẽ

Hôm nay tết đến rồi
Thả hương đời quyến rũ
Tình xuân yêu dấu ơi
Nhắc giùm ta chuyện cũ

Để ta được trở về
Những ngày xưa tha thiết
Ôm mùa xuân em hát
Lời yêu thương nồng nàn
Chưa phân loại
Uncategorized