Bài Tháng Mười

Tác giả: Hoài Thu

Mồng một tháng Mười
Sao anh cười, em khóc?
Bên kia trời giọng em vẫn trong như ngọc
Tiếng ai kìa làm xao xuyến tim anh
Rung động lời tình
Như cơn gió mang về hơi ấm
Hơi ấm từ phương xa
Như hương mùa Thu khép dấu lụa là
Cây gậy thần gỏ thời gian ngừng lại
Cây gậy thần gõ vào miền ân ái
Mở lòng ai giấc ngủ dịu dàng
Qua mấy mùa sương nắng hoang mang
Nhìn thấy dòng đời hoa vừa nở
Anh như nghe từng nhịp thở
Trong hư vô mịt mù
Tháng Mười một chút đầy Thu
Trong nhau nở đóa thiên thu riêng đời
Một câu để tạ ơn người.

Hoài Thu
10-03-03
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả