Bài Cho Tháng Tư

Tác giả: Tractreo

Tháng Tư. Trời đất ! Tháng Tư rồi
Lòng quạnh mà ran ran. Cũng lạ...
Ký ức duềnh lên thành gió. Ngã
Chân run. Gối lỏng. Tựa lưng ngồi

Bóc tim ra. Bổi hổi bồi hồi
Máu. Vẫn như tươi hoài. Sắc đỏ
Giữa rừng tóc. Còn dăm sợi trẻ
Chở bùi ngùi rong ruổi trần gian...

Tháng Tư. Cơn đau nào tím ruột
Nín lời gan mật. Rú vô thanh
Đất thịt cằn nong cày xới lật
Một vết thương nào cứ lở loang

Kiếm gãy. Ngựa què. Con lũ xiết
Đời hoang. Máu lạnh. Bại vong. Cuồng
Những mặt người dở điên dở dại
Nhăng nhố trò vui dậy phố phường

Lật gió. Vén mây. Tìm mắt bão
Ta quẳng hồn ta. Chút bận lòng
Chả biết nỗi gì chưa dứt được
Dải lòng rối rắm cuộn bòng bong

Ừ. Tháng Tư rồi. Em vẫn biết
Gầm gừ dã thú. Miệng mồm ta
Hồn vần vũ lắm. Cơn say cạn
Gióng giã chuông rung. Điệu thức lòa

Có liệt oanh nào tan rã vội
Xác thừa đọng lại. Bốc mùi ư ?
Thì lăn lóc đá. Trần thân gió
Quán im. Bàn khuất. Tập thờ ơ...

Vẫn biết. Trần gian dâu bể vậy
Tầng tầng. Địa ngục quẩn quanh thôi
Đừng em. Chớ hỏi điều lân mẫn
Bỏ mặc ta riêng. Đốm lửa rời...

TracTreo
Chưa phân loại
Uncategorized