B Ài T H Ơ M Ự C T Í M

Tác giả: Ttng- Trần Tuấn Ngọc

B ài t h ơ m ự c t í m
__________________________
Thơ ttng
*
Thơ cho em viết bằng mực tím
Màu năm xưa ước nguyện lời tình
Anh như thuyền còn em là biển
Chở đầy mơ...từ cõi nguyên trinh
*
Đừng hỏi thuyền...đi đâu về lại
Bởi vì em chốn nhớ ngàn đời
Khi triều cường xua tan bến bãi
Thì em ơi còn có riêng tôi ?
*
Thơ cho em...viết rồi không gởi
Chữ nghĩa buồn...từ buổi em xa
Trời vào đông chưa chi đã tối
Đêm rất dài...buốt nhói tình ta
*
Ngày em đi áo hoa rất mới
Sắc với màu thay đổi đời nhau
Đường em qua mưa giăng mấy lối
Bài thơ tình ...còn mỗi lời đau !
*
Thơ cho em bây giờ vẫn tím
Màu thương sầu ngất lịm tình ơi!
Giữa đôi ta còn chăng kỷ niệm
Mối tình buồn...màu tím chưa vơi...
*
ttng
Chưa phân loại
Uncategorized