Áo Trắng Tình Tôi

Tác giả: Thi Danh

Áo trắng bay tà áo dài xinh nhỉ
Đến khi nào thành áo cưới vu quy
Em sẽ mặc bên ai tà áo cưới
Để mình tôi ngơ ngác giấu lệ cười

Áo trắng bay tà áo dài xa nhớ
Gió ru mềm thơm hương tóc nàng thơ
Tình dạo ấy chỉ nhớ rồi ngơ ngẩn
Trống trường tan chẳng dám hẹn một lần

Áo trắng bay tà áo dài thương lắm
Cách mấy bàn nhưng sao quá xa xăm
Cành phượng thắm e ấp niềm chôn giấu
Nụ cười ai xao xuyến những đêm sầu

Kỷ niệm tôi chẳng phải kỷ niệm em
Em chẳng biết chẳng hề mang lưu luyến
Áo trắng bay vào kỉ niệm lỡ làng
Dòng lưu bút cũng mờ theo năm tháng
T.D
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự