Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ảo Não

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

ẢO NÃO

Khắc khoải duyên hờ rã giọt châu
Nhìn trăng quạnh quẽ tủi xen sầu
Mưa dầm gió thoảng tim còn nẫu
Lẻ bóng đơn hình dạ vẫn đau
Khúc nhạc đìu hiu buồn cảnh cũ
Bài thơ lạc lõng úa duyên đầu
Bơ phờ những buổi tình phai nhạt
Ảo não thân tằm trút rặng đâu.

Lê Ngọc Dũng
11/6/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Ảo Não (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Ảo Não (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Hát Lên Em Bài Hát Của Chán Chường
  • Người Tình Không Chân Dung
  • Lễ Hội Đống Đa ( Hằng Năm Vào Mùng 5 Tháng 5 Al Diễn Ra Lễ Hội Đống Đa Tại Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định )
  • Chúc Xuân Mới!
  • Ở Đời
  • Tựu Trường
  • Đêm Mưa Bến Đợi
  • Con Đường 30 Năm… 30 Năm...
  • Xin Đừng Suy Diễn
  • Tất Cả Để Thành Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
©2025 - CungThuGian.com