Anh Ơi! Ta Ly Biệt

Tác giả: Lệ Đắng

Ừ! Thôi hết. Tình mình chấm dứt nhé.
Em đi rồi, anh cũng chớ buồn đau.
Màn đêm buông đừng mắt lệ hoen sầu.
Em mà biết, em cũng buồn lắm đó.

Vần thơ anh xin thôi không dang dở.
Hãy đi tìm hạnh phúc của riêng anh.
Duyên chúng ta, trời ghen nên chẳng thành.
Hai lối mộng từ nay chia ly nhé.

Anh cứ đi trên đôi chân tuổi trẻ.
Còn riêng em, trời đã định cho mình.
Nếu chẳng ghen, chẳng ghét bóng hồng xinh.
Chắc có lẽ em cũng an số phận.

Nếu trời cao cho em thôi lận đận.
Để sang sông em cập bến đò trong.
Thì có chi phải vương vấn bên lòng.
Hạnh phúc nhé…
Anh ơi, ta ly biệt.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả