Anh Nợ Tình Em

Tác giả: Lê Gia Hoài

ANH NỢ TÌNH EM

Thơ: Lê Gia Hoài

Anh nợ tình em một vòng tay
Dấu môi khô khát mảnh trăng đầy
Dáng em mỏng mảnh trong chiều nhớ
Vành nón nghiêng nghiêng lạnh vai gầy.

Anh nợ tình em những đam mê
Khúc ca mười tám ướt câu thề
Nụ cười thơm ngát hương làn tóc
Ánh mắt thơ ngây những vụng về

Anh nợ tình em một chữ yêu
Chữ thương chữ nhớ suốt bao chiều
Sông ngân một dải anh ngồi đếm
Từng mảnh sao rơi ước bao điều.

Anh nợ tình em một vần thơ
Khuất lấp trong anh đến tận giờ
Lời yêu nồng thắm anh còn giữ
Ngìn thu xao xác mãi thầm mơ…!

Thu 2017.

NỢ.

Thơ: Mỹ Hạnh.

Em còn nợ anh những khát khao
Biển đêm cuồn cuộn sóng sóng trào
Trăng nhớ tình nhân soi ánh bạc
Dập dềnh bóng nước cũng lao xao.

Em còn nợ anh chút dịu dàng
Nợ bàn tay ấm lúc đông sang
Nợ chút ân cần sau lời nói
Nợ chút từ bi dẫu muộn màng.

Em còn nợ anh những dấu môi
Gần rồi sát nữa nợ bồi hồi
Nợ cả mùa xuân bung lộc biếc
Nợ hoài không trả nợ mãi thôi!

Đừng trách đừng buồn nhé người ơi
Em hẹn kiếp nữa chẳng xa rời
Nghìn thu xao xác buông lá đợi
Sông ngân một dải mãi còn trôi!
Chưa phân loại
Uncategorized