Anh Là Chú Còng Se Cát Làm Thơ

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH LÀ CHÚ CÒNG SE CÁT LÀM THƠ
Người đàn ông nhảy lầu tự tử vì tuyệt vọng với bệnh nan y
Người Mẹ khóc hết nước mắt vì đứa con bị kẻ sát nhân bắn chết
Cụ già thét gào vì cả gia đình chết thảm bởi Putin
Thế gian ai ai cũng đớn đau những điều không như ý

Nhưng em và anh chúng mình là tri kỷ
Yêu nhau muôn đời mãi mãi không thôi
Anh biết ơn em ngây thơ vô tội
Thắp lửa mặt trời sáng ánh bao dung

Mưa rơi ướt đẫm hồn anh ướt sũng
Ngập úng gian trần ngập úng hồn thơ
Em là nụ hoa âm thầm hé nở
Anh là gã khờ ngốc nghếch lơ ngơ

Hy vọng nhé em dẫu đời nặng nợ
Tình ái lạ lùng tình ái si mê
Em là khói sương lung linh ngấn lệ
Anh là chú còng se cát làm thơ

Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 6 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized