Anh Còn Nợ Em

Tác giả: VUHUNGVIET & Hoài Vi

Anh còn nợ em Hạ hồng tháng Bảy
Đom đóm đầy trời soi bước đôi ta
Đêm Hè yêu thương gối giữa trăng ngà
Nghe gió hát lời tình ca mê khúc

Anh còn nợ em Thu vàng hoa cúc
Những buổi giáo đường màu lụa anh yêu
Theo nhau về trên lá đổ muôn chiều
Hạnh phúc tình yêu.. thương ôi bình dị

Anh còn nợ em Đông sang mộng mị
Hoa tuyết ta cầm tình ấm trong tay
Anh ru em ngủ suốt cõi Đông gầy
Chẳng sợ chia xa khi trời thức dậy

Anh còn nợ em Xuân về đâu đấy
Hái lộc khấn cầu Xuân đẹp quê hương
Cuộc sống buồn vương đắng ngọt vô thường
Ta vun bón nghĩa ân đời Nhân Ái

Anh nợ nhiều thế.. làm sao trả lại?
Ở buổi duyên mình rẻ lối sang sông
"Yêu mãi trăm năm".. thề hứa nát lòng
Em cất giữ nhớ thương hoài.. Chúa nợ!
Hoài Vi

TRẢ NỢ CHO EM.

Anh nợ em suốt đời chưa thể trả.
Bước phong trần làm xa cách đôi ta.
Chuyện ân tình còn mãi chẳng phai nhòa.
Em vẫn thế rất quen và rất lạ.

Chuyến tàu đời đã đi về muôn ngã.
Khách lữ hành còn đợi ở sân ga.
Nắng chiều buông hoàng hôn về vội vả.
Anh thẩn thờ chờ mãi một người xưa.


Anh nợ em những hò hẹn đón đưa.
Vòng tay ôm anh vẫn chưa khép kín.
Nụ hôn đầu không đủ một niềm tin.
Để tình mình giờ đành phải chia xa.


Anh nợ em, kiếp sau anh hứa trả.
Dù trò đời nghiệt ngã vẫn cam lòng.
Cho yêu đương mãi mãi thắm hương nồng.
Duyên hai đứa theo về chung lối mộng.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized