Anh Còn Mãi Nhớ Mưa Chiều Cao Nguyên ?

Tác giả: Hoa Thuỷ Vu

Hình như
Đà Lạt trong anh ...
Vẫn còn nguyên ....
mảnh trăng xanh vô cùng ?
Cơn mưa phủ kín ngàn thông
Cũng nhoà nhạt mắt đàn ông giấu thầm
bóng ai thả tóc nâu trầm
Siết câu thương nhớ trăm năm nghẹn ngào

Đọc thơ
tâm sự hôm nao
Dù không thể ....
Hiểu
Mà đau đáu buồn

Em yêu màu nắng hoàng hôn
Lặng im
Trông ngóng cô thôn về chiều
Lần theo gót gió hoang liêu
Xót xa ngõ mộng tiêu điều sương giăng
Vườn lòng có lạnh như trăng ?
Mà tình người ...
cứ khuyết dần niềm vui

Rằng
đàn xưa đứt dây rồi
tiếng tơ còn mãi liên hồi ngân rung ?
Hỏi sao
phía núi trập trùng ...
Nụ hoa không chịu nở bung hương mùa ...

Hoa Thuỷ Vu 4/11/17
Chưa phân loại
Uncategorized