Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Chẳng Quên 4

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Anh chẳng quên em đâu
Lòng đêm phủ trái sầu
Vẫn ngóng nhau đêm đến 
Thương em vẫn một màu

Anh chẳng quên em đâu
Dù yêu thương xa sầu
Lòng anh vẫn mong muốn
Chờ ngày mình bên nhau

        12.00 đêm 05.05.2018
     lòng anh lúc nào cũng có em
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Anh Chẳng Quên (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Anh Chẳng Quên 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Anh Chẳng Quên 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Anh Chẳng Quên Em Đâu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng Phượng
  • Nụ Cười Toả Nắng
  • * Rồi Cũng Sẽ Phôi Pha... *
  • Ngày Trở Gió
  • Em Vẫn Yêu Anh Dâng Hiến Nụ Cười
  • Chào Thu Đi
  • Giọt Nắng Tặng Em !
  • Đếm Đời
  • Thiếu Nữ Bên Hoa
  • Suy Tư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Châu Thái Lê
  • ANGERSDREAM Thiên Bình
  • Dovaden2010
  • Thùy Liêm
  • Tiếu
  • Đinh Trầm Ca
  • Trần Quốc Bảo
  • Mỹ Ngọc
  • Dương Hồng Hoa
  • Tuyến Patin
©2025 - CungThuGian.com