Anh Cần

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM MUỐN

Em muốn mình là đứa trẻ ngu ngơ
Không biết ưu tư vật vờ đau đớn
Nhảy tung tăng vô tư vui đùa giỡn
Khóc xong rồi hớn hở cười giòn tan

Em muốn mình như chiếc lá úa vàng
Gió thoảng bay bay không màng cay đắng
Không biết buồn không âu sầu lo lắng
Phó mặc cho đời mưa nắng cang qua

Em muốn mình như nước biển mặn mà
Để vơi chút hương vị đời nhạt nhẽo
Để tô thắm khi vành môi khô héo
Để không còn lạnh lẽo bóng cô liêu

Em muốn mình như giọt nắng ban chiều
Không gay gắt hiu hiu vừa đủ ấm
Làm em duyên dáng má hồng xinh xắn
Tóc buông xoè che chắn nỗi gian truân
Thông Mỹ Linh
ANH CẦN
(Họa bài thơ EM MUỐN của Thông Mỹ Linh)
Anh cần em cho anh biết ngẩn ngơ
Để anh hết nỗi vật vờ đau đớn
Cảm ơn em cho anh cùng đùa giỡn
Em tuyệt vời trong sóng nước sương tan

Anh cần em em rực rỡ lụa vàng
Để anh chia sẻ muộn màng mặn đắng
Cảm ơn em nhiệm mầu và sâu lắng
Em nhẹ nhàng huyền ảo nắng mưa qua

Anh cần em ôi hoa thắm mượt mà
Cho anh biết quên đi thời nhạt nhẽo
Cho anh viết vần thơ không khô héo
Cho em thôi lạnh lẽo giữa tịch liêu

Anh cần em để ôm chặt muôn chiều
Để hạnh phúc hiu hiu làm em ấm
Cảm ơn em em diệu kỳ xinh xắn
Chuyện tình mình che chắn hết gian truân

Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 8 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized