Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

An Phận

Tác giả: Kiều Văn Bạch

Hay là mình đi đến một nơi xa
Em trồng rau còn anh thì nuôi cá
Dẫu cuộc sống có thêm phần vất vả
Vẫn hơn là nơi thành thị xa hoa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vu Vơ
  • Gợi Buồn
  • Đời Trai Nghèo
  • Suy Tư
  • Say Nắng
  • Trãi Lòng
  • Chàng Trai Tệ Bạc
  • Lỗi Anh Sai
  • Cảm Ơn! Em Đã Đến
  • Thất Ý
Thơ tương tự
  • An Phận (Nguyễn Quang Long)
  • An Phận (TamMuội)
  • An Phận Thủ Thường (Tô Chí Tự)
  • An Phận Tuổi Già (Đoạn Trường)
Thơ bạn muốn xem
  • Sơn Nữ Ca Xuân
  • Đại Dịch Corona & Nỗi Buồn Nhân Thế !!!
  • Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chia Tay
  • Forget Me Not - Xin Đừng Quên Tôi
  • Người Thứ Ba Đến Muộn (2)
  • Tôi Cũng Cười Và Cảm Thấy Vui Vui
  • Bóng Người
  • Khóc Mẹ
  • Cái Tí Của Bố
  • Giao Mùa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
©2025 - CungThuGian.com