Am Xưa

Tác giả: Hoàng Quang Thuận

Am Xưa


Trúc lách qua kẽ đá nền am
Đọt măng mập mạp giữa đá vàng
Bạt ngàn trúc biếc chen hoa nở
Gió thổi lau thưa vọng tiếng đàn.
Phẳng phiu bãi cỏ mọc xanh rì
Tùng lâm Yên Tử của ca thi
Vườn hoa dược thảo Hồng Sương Ngọc
Bái vọng thiền môn chẳng muốn đi.

Am thiền định. Xưa kia vua Trần Nhân Tông vẫn ngồi thiền ở nơi đây. Giờ là phế tích nền cũ am xưa.
Hồ Sương Ngọc: tên thứ thuốc quý được luyện từ cây cỏ Yên Tử, xưa dùng chữa bệnh cho vua và sư sãi ở đó.
Chưa phân loại
Uncategorized