Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

711 - Bế Tắc

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Anh còn cất giấu lời thề
Đường trăng chưa ngỏ, sơn khê dặm ngàn

Sông sâu vắng bóng đò sang
Tà dương đổ sập chắn ngang mắt tầm

Gió trời tung vạt áo trần
Nghe như mưa chảy tới sân mịt mùng.

5 - 10 - 2011*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Bế Tắc (Huỳnh Lâm Phong)
  • Bế Tắc (Đăng Lộc)
  • Bế Tắc Đường Yêu (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngẩng Lên
  • Thôi Rồi Anh Đả Xa Tôi !
  • Nỗi Lòng Tơ Giăng
  • Năng Lượng Ta Được Tạo Từ Vạn Vật
  • Mẹ Trái Đất Luôn Lo Lắng Cho Ta
  • Niềm Riêng
  • Mong Manh...2
  • Vương Vấn Tình Xưa
  • 601 - Phận Buồn
  • Mẹ Ru
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
©2025 - CungThuGian.com