Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

707 - Lý Nào

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Em khen anh quá lời rồi
Thương em nên vội đến chơi thăm nhà
Anh em dù cách đường xa
Lý, tình tao ngộ chan hòa lòng nhau
Nào đâu phải kẻ cơ cầu
Không lòng nhân ái, không lời nhân văn

4 - 10 - 2011*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ bạn muốn xem
  • Một Lần Nữa
  • Về Ninh Thuận.
  • Sư Ở Tù
  • 111. Giả Dối
  • Tháng Mười Nhớ Mẹ
  • Gửi Em...
  • Đêm Giao Thừa
  • Hương Tình Đầu
  • Sóng Vỗ Bến Bờ
  • Riêng Bóng Giáo Đường
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mở Rộng Tâm Hồn
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
  • Hoàng Nhã
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
  • Hưng Nguyễn ACE
  • Mai Ninh
©2025 - CungThuGian.com