Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

518 - Rồi Thì

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Rồi ta riêng một góc trời
Phía người cũng thế, lạc nơi yên nào

Ta - người kẻ trước, kẻ sau
Quần dương chớp mắt ẩn vào thiên thu

Gặp nhau âu yếm lời ru
Để thương cho phút tạ từ ấm yêm!

Trần gian làm trọ hàn huyên
Rồi thì im lặng cửu tuyền cõi xa.

3 - 3 - 2011*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Rồi Thì Bão Cũng Qua (Trần Minh Hiền)
  • Rồi Thì Cũng Muộn Màng (Thúy Lan)
  • Rồi Thì... (Chuồn Chuồn Ớt)
Thơ bạn muốn xem
  • Mây Lưng Chừng Hàng
  • Hương Yêu
  • Bài Thơ Niệm Phật 10282019
  • Mãi Muôn Đời
  • Xướng Họa Đường Thi
  • Giáng Sinh 2014
  • Thời Áo Trắng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (70)
  • Nhẹ Cười
  • Tại Sao 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
©2025 - CungThuGian.com