Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

497 - Gửi Nắng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Mai vàng nắng gửi vàng ươm
Rộn ràng đào rộ sắc hương tươi hồng
Se se giọt lạnh tình đông
Gửi phương em, dịu mát lòng khách thơ.

5 - 2 - 2011*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Gửi Nắng Cho Em (Nguyên Hùng)
  • Gửi Nắng Cho Em (Trần Trọng Thức)
  • Gửi Nắng Cho Em (Tocngan.HYTV)
  • Gửi Nắng Cho Quê (Bình Trần)
  • Gửi Nàng Duyên Chen (Huy Đình)
  • Gửi Nắng Mùa Xuân (Hoàng Sa)
  • Gửi Nắng Mùa Đông (Abha)
  • Gửi Nắng Mùa Đông (Ngọc Quang Hà)
  • Gửi Nàng Nhung (Nguyễn Quang Long)
  • Gửi Nắng Phương Nam (Gió Phương Nam)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Duyên Không Nợ ?
  • Gần Giáng Sinh Ở Đâu Xa
  • Nỗi Niềm Của Me..
  • Vọng Chiều Quê
  • Ru Hồn Mình Chơi Vơi
  • Về Mẹ Cha
  • Đành Hẹn Kiếp Sau
  • 641 - Tiếng Rao Trước Bình Minh
  • Hạnh Phúc Có Em
  • Anh Ngheo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Như Ly
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
  • Ntt
  • Nguyễn Thị Tê Hát
  • Nguyễn Hữu Hùng
  • Tịnh Tâm
  • Tô Thùy Yên
  • Thanh
©2026 - CungThuGian.com