Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

375 - Tiếng Ve - Tự Răn

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Thôi em! Đừng rền rĩ kêu hoài vì oi bức
Da diết não nề, trời hạ bớt nhiệt đâu
Nguồn nóng từ xưa, con người đâu có biết
Im lặng đi mà, ngày oi ả qua mau.

(Sau vụ kiện tụng)
17 - 4 - 2003*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Lạnh
  • Chia Tay
  • Nhớ Bạn
  • Twinkle Twinkle Little Star
  • Dạ Khúc Một
  • Nhân Nghĩa Tình Đời
  • Người Đã Vu Quy
  • Quỳ Để Thức Tỉnh Tương Lai
  • Có Một Người...... ?
  • Đường Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bút Kòm
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)
  • Thái Dịch Lý Đông A
  • Kiếm Ka
  • Lưu Ly
  • Hồn Biển
  • Tôn Nữ Hỷ Khương
  • Ngô Thế Oanh
  • Đỗ Trung Quân
  • Tô Hoàng Duy
©2026 - CungThuGian.com