Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

34 - Trước Giờ Thi

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Phút lặng im trôi đi nặng trịch
Đợi đầu bài hồi hộp con tim
Đã bao lần khoác áo thư sinh
Vẫn đọng nỗi tình lo lắng ấy.

1970*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ bạn muốn xem
  • Tâm Động
  • Vạn Lời Xin Thứ Lỗi
  • Đông Chỉ Mình Em
  • Hạnh Phúc Trong Mơ
  • Thật Sự Thì Chẳng Có Gì Là Thật Sự
  • Trong Lòng 4
  • Nỗi Nhớ Mùa Đông
  • Đậy Che
  • Rèn Trí Huệ
  • Vững Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
©2026 - CungThuGian.com