Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

317 - Tự Biết

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Vẫn biết những ngày hè nắng gắt
Biển mênh mông sóng vỗ khôn cùng
Vẫn nghe trong lòng mình thao thức
Lấp lánh góc trời sao cút côi.

3 - 2000*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Tử Biệt (Donna Mai Hồng Thu)
  • Từ Biệt (Lưu Quang Vũ)
  • Từ Biệt (Peter Hy Tấn)
  • Từ Biệt Cố Nhân (Nguyễn Đình Chiểu)
  • Từ Biệt Quê Hương (Võ Chí Hiệp 0977666098)
Thơ bạn muốn xem
  • Mạt Cưa Mướp Đắng Đôi Bên Một Phường
  • Anh Ngỡ Hồn Mình Hết Ngổn Ngang
  • Biển Đông Dậy Sóng ( Thơ Tình Trắc Địa)
  • 1123 - Tình Ảo
  • {tl} Tiếng Hát Êm, Ru Dòng Biển Rộng !
  • Chỉ Có Thể Là Yêu
  • Người Góa Phụ Quê Tôi
  • Bóng Trăng
  • Vĩnh Biệt Nhà Văn Nguyễn Huy Thiệp
  • ??tình Tri Kỷ 07 - Trao Tình ??
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trí Minh
  • Diêu Linh
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
©2026 - CungThuGian.com