Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

299 - Cảm Than

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Mùa xanh trôi quá nhẹ nhàng
Về xưa chớp mắt, khẽ khàng lặng đi

Theo thời gian chốn biệt ly
Từ trong cát bụi thầm thì tiếng yêu

Kiếp sinh đong đủ bao nhiêu
Miền không gian chứa những điều chơi vơi

Đời trong vũ trụ nhỏ nhoi
Mà gian truân lắm ngậm ngùi khổ đau!

7 - 1998*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Cảm Thân (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Cảm Thán (Hoàng Quang Thuận)
  • Cảm Thán (Trần Bảo Kim Thư)
  • Cảm Thán Nàng Mỵ Châu (Hàn Yên Tử)
  • Cảm Thán Về Cái Mặt Đời (PHẠM KHANG)
  • Cảm Thán Đời. (Vuviethung)
Thơ bạn muốn xem
  • Chưa Có Lần Vui
  • 424 - Chút Nắng Ngày Đông
  • Hơn Một Nỗi Buồn
  • Anh Đi Rồi - Em Đã Mất Người Yêu
  • Tình Yêu Không Cần Quà
  • Cánh Hoa Mùa Đông
  • Nhớ Mẹ Trong Mơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1198)
  • Dòng Thơ Không Hồn
  • Như Là Bà Mẹ Đơn Thân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
©2026 - CungThuGian.com