Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1152 - Khép Kín

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Trọn đời khép kín bước mưu sinh
Vẹn tấm lòng son đẹp nghĩa tình
Vật lộn vô thường guồng thế sự
Lâu đài hạnh phúc mộng đinh ninh.

17 - 12 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Khép Kín (Tâm Đoan)
  • Khép Kín (Hoanghoon)
  • Khép Kín Nỗi Riêng (Tuyền Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • Lạc Mơ
  • Có Lẽ Tôi Xin Phép Được Dừng Ở Đây...
  • Tàn Giấc Chiêm Bao
  • Anh Đón Chào Tình
  • Anh Chờ
  • Tàn Mộng
  • Bến Vắng...
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2118)
  • Xót Phận Mình
  • Khoảnh Khắc Này, Tình Yêu Đã Đến Và Nghỉ Lại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
©2025 - CungThuGian.com