..(*._.)hạt Tình Sầu(._.)...

Tác giả: MrCường Akita

Ai đem ướp hạt tình sầu
Cho bao mộng ước dỡ dang bạc đầu
Từ khi em bước sang ngan
Ta nghe ngày thsng ngỡ ngàn hôn mê
Thời gian lạnh ngắt lê thê
Tim đau gớm máu hồn tê tái buồn
Còn đâu những giấc mơ son
Nằm ôm gối chiếc mà hờn tơ duyên
Bao năm dệt mộng chuân chuyên
Bổng dưng tỉnh giấc mơ tiên nảo nùng
Còn đâu lời hẹn tơ hồng
Người mình yêu đã lấy chồng vượt xa
Biết bao năm tháng phong ba
Tâm tư dậy sóng xót xa phận mình
Để rồi tan nát cuộc tình
Yêu đương còn lại chút hình bóng xưa
Ai đem ướp hạt tình sầu
Cho bao mộng ước dỡ dang bạc đầu
Từ khi em bước sang ngan
Ta nghe ngày tháng ngỡ ngàn hôn mê
Ngoài kia trời bỏng đổ mưa
Trong ta kiếp sống, lất lây, sống buồn
Chừng nào gió mới thôi bay
Cho ta níu lại những ngày xa xưa..!
Chưa phân loại
Uncategorized