Xin Vé Tuổi Thơ

Tác giả: Sứ Nẫu Quê Tôi

cho tôi xin một vé tuổi thơ
cho tôi về những nhày êm ấm
bên bếp lửa mẹ hiền vẫn thổi
những ngày đông lạnh giá tâm hồn
cho tôi xin những ngày thơ ấy
để biết được những ngày ấm êm
không lo âu và nhiều suy nghĩ
chỉ vui cười khi nắng nhẹ qua
và cho tôi về lại ngày đó
khi tình yêu vừa biết hé tim
và khi tôi vừa tròn đôi chín
biết yêu ai và đã vội yêu ai
và cho tôi về lại ngày đó
biết được gì và mất điều chi
cho tôi xin một vé tuổi thơ
cho tôi về những ngày thơ ấy
để tôi nhìn quá khứ đời ai ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả