Vu V Ơ

Tác giả: Thạchjia

VU V Ơ
Anh bần thần thả những bước cô đơn
Đi Ngơ ngác lạc giữa chiều lạnh giá
Cuối thu rồi, heo may gieo vàng lá
Ở phương nào em có thấy hay không?

Đem trải buồn theo gió, gọi mùa đông
Sương rải trắng trên mái đầu điểm bạc
Trời sầu muộn trôi mấy vì sao lạc
Anh bồng bềnh trong nỗi nhớ mênh mang

Trái tim mình trong lồng ngực vẫn ngoan
Vẫn thổn thức gieo đều hai nhát một
Tiếng bùm tặc muôn đời van hai cặp
Cũng có lần thêm tiếng ngoại tâm thu.

Em vô tình trên đường bước phiêu du
Có nghe tiếng con tim mình thổn thức
Khi lỗi nhịp là khi trong lồng ngực
Anh chắc là em cũng sẽ nhói đau.
Thạch Jia
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả