Về Cao Xá

Tác giả: Lê Gia Hoài

Bao năm trở về Cao Xá
Thăm lại ngôi chùa Thiên Lôi
Đình làng ngày xưa vẫn vậy
Mà sao tim thấy bồi hồi.

Khoảng trời Vĩnh Mộ vẫn thế
Nắng vàng pha chút bình yên
Ai xa lòng ai chẳng thể
Nhớ về kỉ niệm không quên.

Gốc đa Tề Lễ vẫn đây
Nghiêng soi bóng chiều dịu êm
Khói lam căn bếp dâng đầy
Em về để thấy yêu thêm.

Đường quê Dục Mỹ xanh màu
Đón em về trong mùa ngâu
Câu ca ngày xưa mẹ hát
Khúc vui tiễn em qua cầu.

Ngõ nhỏ Phong Vân vẫn đợi
Hoàng hôn buông tím mắt chờ
Ai ngồi đợi ai ven đồi
Cho chiều nhuộm tím vần thơ.


Lê Gia Hoài
Chưa phân loại
Uncategorized