Ước

Tác giả: Hương Thu

Thi nhân hỡi ! Có hay lòng em chết
Xa tình đầu thương nhớ biết về đâu
Đông đã sang cho mơ mộng úa sầu
Bài hát cũ chỉ còn trong dĩ vãng

Người đi rồi, sao lòng thương nhớ lạ
Muốn quên đi mà lệ đắng tràn đầy
Nắng phai màu trải dài trên tóc mây
Mưa nhòa nhạt cho tim than thở khóc

Đông đã sang mặt trời không xuất hiện
Chỉ mây giăng che phủ ngập hồn em
Tuyết chẳng rơi sao đôi chân buốt giá
Ngày qua ngày ngóng đợi phương trời xa

Đông sẽ qua chỉ mình em ở lại
Mùa đông dài lòng em vẫn đơn côi
Chỉ một lần, chỉ ước một lần thôi
Cho em được trong tay anh nồng ấm

Hương Thu
Chưa phân loại
Uncategorized