Từ Chuyện Dân Oan

Tác giả: CHÍNH TRỊ

Đảng ỷ mạnh quen thói đời ăn cướp
Lấy đất nhà không thỏa đáng đền bù
Chuyên dựng chuyện tạo luật rừng luật rú
Đám dân oan chống đối bỏ ngồi tù !

Ôi tàn nhẫn một bọn người lãnh đạo
Nay còn đâu thể thống cả chính quyền ?
Hết tham nhũng rồi độc tài cướp bóc
Đất nước mình chẳng mấy lúc bình yên !

Đảng độc đoán rõ ràng là độc hại
Gặp bất bình dân cầu cứu đến ai ?
Người lên tiếng chôn đời trong ngục tối
Kẻ lương tâm bị trù dập dài dài !

Xử như thế lấy đâu là dân chủ ?
Ai còn tin độc lập với tự do ?
Có đoái tưởng tình đồng bào máu mủ ?
Hay kệ mày tao cướp tự mà lo !

Người cộng sản đang mất dần lý tưởng
Chẳng còn tin thánh Mác với Lê nin
Dân oan ức đời dân nghèo dân khổ
Cán bộ trên xe đẹp đậu nhà to !

Non nước đấy đang cần luồng gió mới
Gió tự do mở dân chủ dân quyền
Xóa độc tài kiềm kẹp bít thông tin
Mang tình thương công lý đến mọi miền

CT
Chưa phân loại
Uncategorized