Tôi Yêu Anh

Tác giả: Đậu Đậu

Tôi yêu anh một chiều đông gió rét
Áo len sờn còn thấm hạt tuyết tan
Đã vội vã với dòng đời xuôi ngược
Ánh mắt nhìn về phía trước xa xôi

Tôi yêu anh qua những tháng ngày trôi
Qua nét cười mặn mòi nơi đuôi mắt
Xưa cứ ngỡ trái tim này khép chặt
Mộng mơ giờ bỏ lỡ những đơn côi

Tôi yêu anh yêu thế giới trong tôi
Vì nơi đây phủ một màu anh đó
Những miệt mài gương mặt anh vàng võ
Giấu muộn phiền nơi đôi mắt rất trong

Tôi yêu anh yêu bao nỗi nhớ mong
Lớp men tình dâng lên như đợt sóng
Ở trong anh một chân trời cao rộng
Liệu nơi nào trong đó có tôi không?
28/2/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả