Tôi Lại Nhớ

Tác giả: Đông Hòa

Tôi lại nhớ loài hoa Thạch Thảo
Dáng tím yêu kiều buổi sớm mai
Khiến cả thế gian còn ghen tị
Khiến lòng quân tử mãi không yên
Tôi lại nhớ dáng loài Cỏ May
Vương trên lối nhỏ khi dao bước
Mảnh mai nghiênh cánh theo làn gió
Hứng cả mù sương để ngủ say
Tôi lại nhớ Ngọc Lan bông trắng
Đài hương thơm ngát giữa mùa xuân
Ẩn bóng giai nhân bên hồ vắng
Đợi dáng hoài nhân ghé lại thăm
Tôi lại nhớ Mây Mùa Thu trước
Hơi bấc về giá lạnh hoàng hôn
Và em gái nhỏ đang ngồi ngắm
Một ánh khuyết vàng ẩn cuối thôn
Tôi lại nhớ Sầu Riêng múi nhỏ
Hương nồng thơm ngát đến say mê
Gửi duyên thầm cho người lữ khách
Một chiều trở lại viếng thăm quê
Tôi lại nhớ tiếng Vàng Anh hót
Điệu nhạc mùa xuân rất vui tươi
Đậu trước cổng làng xưa ríu rít
Gọi người năm cũ hãy về thôi
Tôi lại nhớ đóa Trà My ấy
Giữa lâm sơn hay chốn thị thành
Đài hoa thầm kín lời mong mỏi
Cùng ai son sắt tiếng thủy chung
Tôi lại nhớ Dã Quỳ phố núi
Nhẹ sắc vàng phơi phới trinh nguyên
Đón khách phương xa thăm thành phố
Gửi theo cùng giấc mộng vô biên
04.7.2010
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
(GM)
Chưa phân loại
Uncategorized