{tl} Đây Cánh Rừng ! Đất Phương Nam !

Tác giả: BIỂN GIÓ ...

Đây Cánh Rừng , bến sông mưa gió sương ,
mùa hoa thu nở vàng .
Trên cây chim hót líu lo , cành đông đưa !
Ve hát ru, theo giọt mưa buồn .
Thương Anh, năm tháng nhớ nhung theo luồn mưa tuôn .
kia thuyền neo, biển đông trăng tròn.
Chợt nghe vọng hát Quê Hương Thủy triều miên man .
Luồn gió reo, chan chứa rì rầm .
Tung tăng xanh thắm nước màu biển sông ...
Đàn Hải Âu , tung cánh luân trời .
Thiên thu cơn sóng bập bềnh nước chao nghiêng .
Từng cánh chim, lướt thướt mưa chiều .
Thương Nhớ Anh, gió lộng tiếng hò sương giăng .
Ru lòng theo gió Quê Hương , nhạt nhòa .

Phương Nam Hương Đất Phù Sa !
muôn năm , điệu nhạc , ân tình , thương anh !
Làng nước mát , vườn rau, hoa loài nghìn thu !
Gió lay , cây nhánh lá trên cành !
Yêu Anh, biển rộng , Đại Dương , đêm dài Nhớ Anh !

Sunday, August 15/2021
Chưa phân loại
Uncategorized