Tình Nhân Loại ?

Tác giả: CHÍNH TRỊ

Trái đất bé tí xíu
Ở thiên hà mênh mông
Nằm giữa một khoảng không
Rất bao la vô cùng
Ta ví như vi trùng
So đại dương vời vợi
Nhiều điều xa chẳng với

Ấy mà trên thế giới
Có lắm chuyện buồn đau
Vì lòng tham vô đáy
Vì chủ nghĩa hẹp hòi
Vì tham lam ích kỷ
Loài người vẫn giết nhau
Muốn cản có được đâu ?
Gây biết bao tội lỗi !

Có nơi người quá đói
Không có lấy hạt cơm
Đất cằn trơ sỏi đá
Chỉ còn xương và da
Sống như một thây ma
Chết lần mòn năm tháng !

Có nhiều kẻ không nhà
Đi lang thang trên phố
Tấm thân thường bịnh hoạn
Ăn xin ngoài đầu ngõ
Tương lai như chẳng có
Sinh một kiếp bôn ba !

Có nơi đời dư dả
Sống cuộc sống xa hoa
Trên giàu sang lụa là
Mọi thứ đều thừa thãi
Vẫn nẩy điều kinh hãi
Vì những chữ gian tham
Khiến điều vô đạo đức !

Với kiến thức hiện đại
Với đoàn kết nhân loại
Với lễ nghĩa muôn nhà
Với tình thương thế giới
Tất cả cũng sẽ thành
Mọi thứ cũng sẽ tới !

Cuộc đời luôn đổi mới
Không còn kẻ đói nghèo
Đỡ đau người bịnh hoạn
Yên ổn tuổi già nua
Vui vẻ bầy con trẻ
Mạnh khỏe đám thanh niên

Thế sự chẳng tranh dành
Sẽ không có chiến tranh
Thế giới sẽ thanh bình
Chẳng còn ai phạm tội
Hết người làm khổ người !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized