Tình Mộng Mơ

Tác giả: HNLC

Quen người đã mấy mùa trăng
Lòng luôn tơ tưởng phải chăng là tình?
Bên ngoài tuy vẫn lặng thinh
Nhưng trong lòng đã đậm hình bóng ai
Lời thương văng vẳng canh dài
Ru vào giấc điệp đắm say men nồng
Vu vơ nghỉ chuyện vợ chồng
Một trời hạnh phúc còn mong ước gì?
Những lời hẹn ước khắc ghi
Mộng mơ chín đỏ , xuân thì trào dâng
Dù chưa đối mặt một lần
Vẫn nghe tha thiết muôn phần đáng yêu
Có nhau giữa buổi trời chiều
Xẻ chia , an ủi cô liêu cuộc đời
Cõi tình tuy chốn mù khơi
Nhưng luôn hiện diện gọi mời tim ta
Vườn lòng trải kết muôn hoa
Mời người ghé bến chan hoà yêu thương
Ngày mai tình thắm uyên ương
Hôm nay lạc chốn thiên đường ước mơ.
Aug 30-06
Chưa phân loại
Uncategorized