Tác giả: Ltn
Người ta bảo... tôi đau khổ vì tình
Tôi mỉm cười tự hỏi mình có vậy
Trong cuộc sống có quá nhiều cạm bẫy
Thì hận sầu khổ lụy có là chi
Hay là tôi đang tìm lại những gì
Chút kỷ niệm ngọt bùi trong quá khứ
Đưa vần thi thả hồn theo khúc tự
Để u buồn vây phủ dáng sầu hoa
Muốn góp nhặt hương tình đã cách xa
Từ khi gió vui đùa buông nhịp thở
Một mùa thu đã đậm màu nhung nhớ
Lá thu vàng nhuộm cả trái tim tôi
Cây hoa tình chưa nở nhụy đâm chồi
Mong manh quá khi gió về vội vã
Để tôi phải trở thành người xa lạ
Trên lối mòn nhặt chiếc lá vàng rơi
Tình trong tôi chẳng thể nói nên lời
Mùa thu đi đã lâu không trở lại
Sắc màu úa vẫn còn vương đọng mãi
Mực tím buồn vung vãi áo nàng thơ
LTN
110606
Tôi mỉm cười tự hỏi mình có vậy
Trong cuộc sống có quá nhiều cạm bẫy
Thì hận sầu khổ lụy có là chi
Hay là tôi đang tìm lại những gì
Chút kỷ niệm ngọt bùi trong quá khứ
Đưa vần thi thả hồn theo khúc tự
Để u buồn vây phủ dáng sầu hoa
Muốn góp nhặt hương tình đã cách xa
Từ khi gió vui đùa buông nhịp thở
Một mùa thu đã đậm màu nhung nhớ
Lá thu vàng nhuộm cả trái tim tôi
Cây hoa tình chưa nở nhụy đâm chồi
Mong manh quá khi gió về vội vã
Để tôi phải trở thành người xa lạ
Trên lối mòn nhặt chiếc lá vàng rơi
Tình trong tôi chẳng thể nói nên lời
Mùa thu đi đã lâu không trở lại
Sắc màu úa vẫn còn vương đọng mãi
Mực tím buồn vung vãi áo nàng thơ
LTN
110606