Tiếng Mưa Đêm

Tác giả: HOANGHAI

Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Hồn như lạc bước, về nơi phương nào
Gió xua vạt nước rì rào
Chợt nghe hơi lạnh... chen vào tâm can...

Nước mưa đổ xuống ngập tràn
Mà không trôi hết ... cơ hàn đời ta
Vẫn còn lắng đọng xót xa
Nỗi buồn gặm nhấm... xuyên qua đáy lòng.

Tiếng Sét loé sáng một vòng
Cũng không xua được, những dòng thực hư
Bao năm nặng trĩu trầm tư
Còn nguyên dấu vết... khư khư ngự trì.

Chợt mưa như thể nhu mì
Tý tách từng giọt, mất đi rì rào
Trời như ngưng đợt thét gào
Trả lại tĩnh lặng... đưa vào màn đêm.

Vạn vật chìm lắng êm đềm
Dòng suy tư lại, càng thêm dâng trào
Ngẫm đời sống được là bao
Cớ gì đày đoạ ........ Lao đao thế này ?

Mưa ơi... Hãy trút xuống ngay
Cuốn trôi tất cả ... đắng cay của đời
Để cho ai cũng thảnh thơi
Ấm êm hạnh phúc... sống đời bình an !

10.08.2016
HOANGHAI
Chưa phân loại
Uncategorized