Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thở Dài 3

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Thở dài nhiều lúc lòng buồn vơi
Thầm thương từng trạm đứng lại ngồi
Sóng gió đường tình thăm viếng ấy
Ngóng chờ bóng em thấy lâu rồi

Thở dài nhiều lúc ngóng đến mai
Một mình đêm khuya sao tỏ lời
Vẫn gọi thầm tên bên đường vắng
Vẫn mong vẫn ngóng em một người

09:30 đêm 19-07-2011
trong lòng vẫn mong một người
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Thở Dài (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Thở Dài (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thở Dài 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thở Dài Cùng Đêm (Diên Vỹ)
  • Thơ Dại Khôn Nhiều Tác Giả (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm & JB.Nguyễn Hùng & Tác Giả: Trần Tế Xương)
Thơ bạn muốn xem
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Vọng Cảnh
  • Cho Số Phận Tôi Ở Ngôi Trường Tình!
  • Quay Lại Thời Gian – P.14 Louis Paster – Khoa Học Không Có Biên Giới Quốc Gia Nhưng Nhà Khoa Học Thì Có Quốc Gia
  • Hoa Xương Rồng
  • Hạ Vàng
  • Thế Là Hết
  • Đi Với Ai
  • Ngày Trở Lại
  • Vần Thơ Héo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sang Leo
  • Sĩ Tâm
  • Chấn Vũ
  • Hồng Khắc Kim Mai
  • AB
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
©2026 - CungThuGian.com