Thi Sĩ Nghèo

Tác giả: Đỗ Trung Hậu

Đêm khuya lặng lẽ như tờ
Có chàng thi sĩ đứng làm thờ
Thơ thời rối rắm như tơ
Lơ xơ câu cú ợm ờ dòng thơ

Tình chàng một mối ngẩn ngơ
Thơ chàng một mớ nào ngờ chẳng hay!

Chiều nay chợt có mưa bay
Có người thôn nữ hôm nay lấy chồng
Qua sông thuyển lửng đôi dòng
Bến sông trông ngóng đòng đòng nước xanh.

Làng bên dòng nước uốn quanh
Nhà trai mở tiệc linh đình bến Viên
Đồn rằng sính lễ trăm tiền
Còn chàng thi sĩ không tiền, chỉ thơ

Hôm qua chàng có bán thơ
Thơ chàng một mớ tơ vò ai mua?
Nghị Xuân thấy xót cũng mua
Trả chín tiền rưỡi đợi mùa sang thu

Xót thơ vừa mất, tiền chẳng đủ
Thôi đành gác lại sang thu đợi mùa.
Chưa phân loại
Uncategorized