Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Anh ngồi bối rối môi
Lặng lặng tiếng lòng rơi
Một thân một lòng vắng
Thơ thẩn cảnh duyên đời
Anh chẳng quên một người
Hình bóng dễ thương ơi
Lời hẹn hò em đó
Chẳng mờ chẳng nhạt phai
Anh nghe tiếng lòng rơi
Đổ đổ tiếng gọi mời
Mang mang thầm thầm đó
Thương nhớ bóng bên trời
Anh nhớ có em thôi
Đã hai năm qua rồi
Vẫn thương yêu nhau đó
Tiếng lòng đổ thương người
Lặng lặng tiếng lòng rơi
Một thân một lòng vắng
Thơ thẩn cảnh duyên đời
Anh chẳng quên một người
Hình bóng dễ thương ơi
Lời hẹn hò em đó
Chẳng mờ chẳng nhạt phai
Anh nghe tiếng lòng rơi
Đổ đổ tiếng gọi mời
Mang mang thầm thầm đó
Thương nhớ bóng bên trời
Anh nhớ có em thôi
Đã hai năm qua rồi
Vẫn thương yêu nhau đó
Tiếng lòng đổ thương người
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 1 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 10 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 100 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 101 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 102 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 103 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 104 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 105 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 106 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 107 (Bounthanh Sirimoungkhoune)