Say Men Rượu

Tác giả: KẻCôĐơn

CÙNG nhé gieo vần thả ý khơi
VUI trong nhạc khúc điệu không lời
THƠ ươm ý lộng ân tình lả
RƯỢU ủ men nồng ái nghĩa lơi
THOẢ chén quỳnh giao hương ngọt đượm
SAY ly nguyệt quế sắc thơm ngời
ĐỜI mơ mộng thắm ngàn hoa lá
BẠN HỮU CHAN ĐẦY CHẢ CẠN VƠI

THÁNG chờ năm đợi mộng nào vơi
HẠ trắng đồng xanh ngát nắng trời
ÂN quyện hương ngào lòng thỏa đắm
TÌNH hòa gió thoảng dạ say khơi
NỒNG êm khúc nhạc câu trao ý
THẮM ấm vần thơ tiếng gửi lời
ĐƯỢM nét môi cười duyên mắt gợi
NGÀY XUÂN NGHĨA ÁI SÁNG TƯƠI NGỜI

HỒNG đượm môi thơm ngát tỏa ngời
NHAN dung mắt ngọc thắm tình khơi
XƯỚNG bài dạ cổ chan hòa nghĩa
HOẠ khúc hoài lang thắm thiết lời
THẦM đợi kim bằng cùng thỏa mộng
MƠ hoài bạn hữu tủi chia vơi
GỢI lòng khao khát đàn ngân vọng
TRI KỶ GIEO VẦN THẨM Ý KHƠI

ƯỚC cùng xướng họa thỏa lòng khơi
MỘNG khát chung vui ấm áp đời
GIAO hữu vần thơ từ khỏa lộng
HOÀ say khúc nhạc ý tươi ngời
THƠM tình tình thắm tràn ắp ngập
THẢO nghĩa nghĩa nồng chẳng cạn vơi
DẠ ngát tâm trong ngàn khát vọng
CÂU TỪ ẨN DỤ NÓI THAY LỜI.
--()--
CÙNG VUI THƠ RƯỢU THOẢ SAY ĐỜI
BẠN HỮU CHAN ĐẦY CHẢ CẠN VƠI
THÁNG HẠ ÂN TÌNH NỒNG THẮM ĐƯỢM
NGÀY XUÂN NGHĨA ÁI SÁNG TƯƠI NGỜI
HỒNG NHAN XƯỚNG HOẠ THẦM MƠ GỢI
TRI KỶ GIEO VẦN THẨM Ý KHƠI
ƯỚC MỘNG GIAO HOÀ THƠM THẢO DẠ
CÂU TỪ ẨN DỤ NÓI THAY LỜI
Chưa phân loại
Uncategorized