Sầu Thu, Say Thu

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René ,Hue Muoi

SẦU THU
thơ : Nguyễn Ngọc René

Dòng thơ đó sao buồn biết mấy
Nửa kiếp qua nào thấy chân trời
Yêu đương gối mộng một đời
Để rồi đau xót cả thời xuân xanh
*
Mây ươm nắng trời thanh khắp chốn
Sao riêng ta ngang ngổn tình sầu
Canh tàn gió lạnh càng sâu
Nỗi niềm trống vắng dãi dầu sương tuôn
*
Sao ngưng được tim buồn gối lẻ
Tuổi vào thu quạnh quẽ bao mùa
Thương thay gió lạc mây lùa
Lá rơi vàng úa như đùa cùng mưa
*
Người yêu hỡi tim chưa lịm tắt
Nhịp điệu nào se thắt tình ta
Bóng ai giờ đã quá xa
Nơi nào bến được thuyền qua mong chờ...
*
Canh tàn tạ ước mơ vẫn đó
Cớ vì sao gian khó không chừa
Cuộc đời ai biết đâu ngừa
Làm sao trọn vẹn cho vừa lứa đôi
*
Tình xưa ấy lên ngôi xa thẳm
Làm thế nào say đắm thu tàn
Cho đời thôi ngớt thở than
Niềm vui hạnh phúc cưu mang cuối đời...
-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris: 19/08/2015

************
SAY THU
thơ : Hue Muoi :

Ai mang cảnh Sầu Thu giăng lối
Riêng chỉ thơ bối rối Thu Sầu
Soi gương tóc đã bạc đầu
Người tình trong mộng biết đâu mà tìm
~~~
Thu thưa nắng con tim rực lửa
Một trời yêu chan chứa đời này
Rượu và thơ cứ vậy say
Trăm năm sắp hết đắng cay lệ nhòa
~~~
Ngăn thu lại mưa sa không tới
Cuộc tình trong tầm với ta yêu
Sánh đôi hoàn hảo chiều chiều
Xin mùa thu đó ..thương nhiều..nhiều thương
~~
Lạy trời đất vô thường hóa giải
Cho Chức Ngưu bễ ái thỏa nguyền
Tình ta như biển với thuyền
Bãi bờ sóng vỗ ưu phiền qua đi !
Chưa phân loại
Uncategorized