Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quê Em

Tác giả: Trương Dinh

Có nông thôn mới về làng
Đường ngang lối xóm đã đàng hoàng hơn
Nhà cửa san sát mới sơn
Bê tông phẳng tắp, nhẵn trơn bóng lì
Nhà văn hóa có kém gì
Hội trường hợp tác cái thì năm xưa
Cuộc đời dãi gió dầm mưa
Bây giờ nước sạch đã đưa đến rồi
Làng quê ánh điện sáng ngời
Cuộc sống no đủ muôn đời đẹp tươi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Quê Anh
  • Chiều Quê
  • Thoáng Buồn
  • Tuổi Thơ
  • Về Thăm Trường Xưa
  • Cây Bàng Mùa Thu
Thơ tương tự
  • Quê Em (Tocngan.HYTV)
  • Quê Em (Motthoi)
  • Quê Em (Thiên Ân)
  • Quê Em (ĐỨC NGUYÊN)
  • Quê Em ! (Chiều Chiều Gánh Lúa Ngoài Đồng ....)
  • Quê Em ,mùa Nước Nổi (Thiên Ân)
  • Quê Em 2 (Thiên Ân)
  • Quê Em 2 (Tocngan.HYTV)
  • Quê Em 3 (Thiên Ân)
  • Quê Em Có Đặc Sản Riêng Cá Linh Cây Súng Bông Điên Điển Vàng (Nhi Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Em Anh Mãi Ăn Năn Tội Đời
  • Lời Yêu Lạnh
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1192)
  • Gửi Tình
  • Phật Chính Là Cái Tâm Không Biết Phân Biệt Này...
  • Bạn Hữu
  • Tình Bạn
  • Lãng Quên
  • Hịch
  • Xin Đừng Yêu Em..
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dũng Nguyên
  • Phạm Bảo Hải
  • Điền Phong ( Sarika Nguyễn )
  • Đình Lang
  • Danh Trường An
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
©2025 - CungThuGian.com