Tác giả: Hàn Băng - Trung Dũng
Anh ơi anh hãy ra xem
Hôm nay vui quá em đem khoe nè
Trang thơ lưu bút mùa hè
Nhạc lòng trổi nhịp chú ve gọi sầu
Phượng mầu thắm sắc cành cao
Anh trèo hái cánh hồng màu tặng em
Để cho em cười vui thêm
Anh cài lên tóc đỏ thêm má hồng
Thế rồi mấy mùa... buồn trông
Xa nơi trường cũ viễn đông biệt mù
Khói lam đất Việt gửi thư
Hẹn ngày ta lại tầm dư nỗi niềm
Nhớ nhau thao thức từng đêm
Mơ về quê cũ lòng thêm quặn sầu
Nhìn hoa phượng đỏ trên đầu
Nhành cây cao vút ve sầu nhớ nhau
Hàn Băng
Tiếng Ve
Ve ơi sao vội gọi hè
Để cho nắng sớm đã về từ đây.
Phượng hồng thắp lửa trên cây
Trống trường điểm phút chia tay đến rồi.
Chụm đầu lưu bút thay lời
Riêng anh ,anh lấy nụ cười trao em.
Chỉ cần em cứ lặng im
Nhìn nhau tha thiết làm tin trong lòng.
Anh xin lấy cánh phượng hồng
Ép trong cuốn sổ cất trong tim nàng.
Trung Dũng
PHƯỢNG HỒNG
Thế rồi mỗi độ hè sang
Em mang lưu bút lật trang thơ tình
Hình anh chung với hình mình
Nhưng mà chỉ cánh phượng xinh ấy mà
Phượng anh đủ cánh nhị hoa
Phượng em bé tí chỉ là cánh rơi
Nhớ ngày xưa ấy thương ơi
Anh trai cùng nhặt phượng rơi về nhà
Ép vào lưu bút bướm hoa
Trong tim anh cất màu hoa phương hồng
Bây giờ có còn nhớ không
"Mỗi năm hè đến phương hồng trổ hoa
Ngây thơ em rủ anh ra
Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
Bây giờ còn nhớ hay không...?"
Phượng hồng đỏ cánh thắm lòng nhớ ai...
Hàn Băng
Hôm nay vui quá em đem khoe nè
Trang thơ lưu bút mùa hè
Nhạc lòng trổi nhịp chú ve gọi sầu
Phượng mầu thắm sắc cành cao
Anh trèo hái cánh hồng màu tặng em
Để cho em cười vui thêm
Anh cài lên tóc đỏ thêm má hồng
Thế rồi mấy mùa... buồn trông
Xa nơi trường cũ viễn đông biệt mù
Khói lam đất Việt gửi thư
Hẹn ngày ta lại tầm dư nỗi niềm
Nhớ nhau thao thức từng đêm
Mơ về quê cũ lòng thêm quặn sầu
Nhìn hoa phượng đỏ trên đầu
Nhành cây cao vút ve sầu nhớ nhau
Hàn Băng
Tiếng Ve
Ve ơi sao vội gọi hè
Để cho nắng sớm đã về từ đây.
Phượng hồng thắp lửa trên cây
Trống trường điểm phút chia tay đến rồi.
Chụm đầu lưu bút thay lời
Riêng anh ,anh lấy nụ cười trao em.
Chỉ cần em cứ lặng im
Nhìn nhau tha thiết làm tin trong lòng.
Anh xin lấy cánh phượng hồng
Ép trong cuốn sổ cất trong tim nàng.
Trung Dũng
PHƯỢNG HỒNG
Thế rồi mỗi độ hè sang
Em mang lưu bút lật trang thơ tình
Hình anh chung với hình mình
Nhưng mà chỉ cánh phượng xinh ấy mà
Phượng anh đủ cánh nhị hoa
Phượng em bé tí chỉ là cánh rơi
Nhớ ngày xưa ấy thương ơi
Anh trai cùng nhặt phượng rơi về nhà
Ép vào lưu bút bướm hoa
Trong tim anh cất màu hoa phương hồng
Bây giờ có còn nhớ không
"Mỗi năm hè đến phương hồng trổ hoa
Ngây thơ em rủ anh ra
Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
Bây giờ còn nhớ hay không...?"
Phượng hồng đỏ cánh thắm lòng nhớ ai...
Hàn Băng