Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Mình

Tác giả: Hà Huyền Chi

Vì nhau lên thác xuống ghềnh
Ba chìm bảy nổi cũng đành há em
Quay lưng duyên vẫn còn duyên
Chi bằng đối mặt san phiền sẻ vui

Dẫu là đỉnh mộng, chân đời
Vẫn trong thương tưởng đầy vơi nỗi mình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nhau
  • Nằm Mèo
  • Ta, Cái Chuông Câm Tiếng
  • Tim Nàng Xanh Mãi Xanh
  • Bản Nhạc Thất Tuyền
  • Đời Sẽ Giầu Thêm Nghĩa Biểin Dâu
  • Tango Mầu Xanh
  • Mùa Đau, Lá Tủi
  • Em Về Vá Áo Cà Sa
  • Tóc Thề
Thơ bạn muốn xem
  • Lối Mòn Kỹ Niệm
  • Hương Của Ngày Xưa
  • Kẻ Thù Chính Mình
  • Ở Rừng Đợi Mưa
  • 268 - Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Một Phút Thoáng Qua.
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2033)
  • Nắng Vàng Sang Tiết Tháng Ba
  • Sợ 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Điền Phong ( Sarika Nguyễn )
  • Đình Lang
  • Danh Trường An
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
©2026 - CungThuGian.com