Nhớ Quán Lưng Đèo

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

NHỚ QUÁN LƯNG ĐÈO
..
Gà đồi xôi nếp là đây
Thung Khe quán lá tận tay thả nồi
Giữa trưa bụng lép khó lời
Khôn chân tinh mắt hương trời dụ nhau
..
Góp tay khách giúp gì đâu
Nước reo thịt chín xem màu lựng thơm
Võng đu mấy cậu cười giòn
Xôi đơm nưng nức xem còn chờ chi
..
Bụi đường mặc gió cuốn đi
Hương rừng giữ lại mấy khi lên rừng
Rượu ly môi níu khôn cùng
Thung Khe mấy nỗi tận cùng xe bon
.
Gà đồi xôi nếp thơm ngon
Hút heo quán lá xem còn mê say
Bao lần như vẫn hôm nay
Bạn mình thơm thảo thơ say khó về
.
Phạm Ngọc Vĩnh
.
Chưa phân loại
Uncategorized